Kết quả tìm kiếm cho "lấn chiếm vỉa hè"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 280
Trong thời đại công nghệ số, mạng xã hội (MXH) không chỉ là công cụ giao tiếp, giải trí, mà còn là phương tiện truyền thông mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực, trong đó có ngành du lịch (DL).
Sự kiện Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam được UNESCO công nhận Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trở thành niềm vui sâu sắc của tỉnh An Giang, Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam nói chung, từng cá nhân trực tiếp thực hành nghi lễ tại miếu Bà nói riêng. Bà Nguyễn Thị Ánh Vương (Đội trưởng Đội thờ tự) cũng đong đầy hạnh phúc, tự hào, khi đã dành 24 năm phụng sự tại đây.
Chúa Xứ Thánh Mẫu là nhân vật tâm linh, huyền bí, hiện hữu bằng nhiều truyền thuyết và trong sự tín ngưỡng của người dân vùng đất Nam Bộ nói chung, tỉnh An Giang nói riêng. Những sự kiện xoay quanh Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam - An Giang luôn thu hút đông đảo người dân tề tựu thực hành nghi lễ mang tính cộng đồng. Nghi thức thay áo Bà hàng tháng là một ví dụ điển hình.
“Xây dựng đô thị văn minh” là một trong những hoạt động trọng tâm của cả hệ thống chính trị, hướng đến xây dựng nếp sống mới, phù hợp quy chuẩn cộng đồng theo hướng văn minh - hiện đại, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân. Đây cũng là một trong những phong trào trọng tâm của tổ chức đoàn khu vực đô thị, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia.
“Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam không chỉ làm phong phú thêm nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam, mà còn góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ văn hóa thế giới. Với sự chung tay của chính quyền và Nhân dân, di sản này sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng, góp phần vào sự thịnh vượng và văn minh của đất nước” – Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính khẳng định tại Lễ nhận bằng UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào ngày 19/3.
Ngày 19/3 (nhằm 20/2 âm lịch), Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2025 sẽ được khai hội, cùng với sự kiện Lễ đón bằng UNESCO ghi danh Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Càng gần đến ngày khai hội, lượng du khách đổ về Khu du lịch quốc gia Núi Sam càng nhiều, đặc biệt dịp cuối tuần.
Mỗi năm, sau dịp Tết Nguyên đán, lưu lượng người, phương tiện giao thông đổ về miếu Bà Chúa Xứ núi Sam (TP. Châu Đốc) rất đông, vì vậy, tình hình an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) và trật tự an toàn giao thông (TTATGT) tiềm ẩn phức tạp. Để phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật và tai nạn giao thông (TNGT), ùn tắc giao thông trong những ngày cuối tuần trên địa bàn TP. Châu Đốc nói chung, phường Núi Sam nói riêng, Công an phường Núi Sam triển khai nhiều biện pháp và giải pháp nhằm đảm bảo tốt tình hình trên địa bàn.
Là địa bàn thuần nông, ngoài việc triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, huyện Phú Tân còn quan tâm đẩy mạnh phong trào chỉnh trang đô thị và nông thôn. Qua thời gian triển khai thực hiện, đã tạo ra những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần giải pháp quyết liệt trong thời gian tới.
Chiều 19/2, UBND huyện Phú Tân tổ chức Hội nghị sơ kết công tác chỉnh trang đô thị nông thôn năm 2024 và triển khai kế hoạch năm 2025. Chủ tịch UBND huyện Phú Tân Nguyễn Thị Tuyết Minh chủ trì hội nghị.
Dù được Thủ tướng Chính phủ công nhận đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào năm 2020, nhưng TP. Long Xuyên vẫn còn một số tiêu chuẩn chưa đạt so quy định. Khắc phục vấn đề này, tháng 6/2023, UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị TP. Long Xuyên đến năm 2035. Từ đó, đề xuất nhóm giải pháp khả thi hướng đến hoàn thiện đô thị loại I, đưa địa phương vươn lên xứng tầm.
Với khoảng 8.000 lễ hội được tổ chức trải dài khắp đất nước, lễ hội không chỉ là dịp để tưởng nhớ công lao của các bậc tiền nhân, mà còn thể hiện tinh thần gắn kết cộng đồng, giữ gìn bản sắc dân tộc.
Những ngày cận kề Tết Ất Tỵ 2025, tại Khu Du lịch Văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ Cáp treo núi Sam không khí Tết đến, Xuân về đã rộn rã hơn bao giờ hết...